Bố U60 liệt nửa người đan chổi nuôi 2 con đi học
Theo PLO là gia cảnh của 2 chị em Nguyễn Vũ Hồng Phúc, học sinh lớp 11B2 và em gái Nguyễn Thị Thảo Ngân, học sinh lớp 10C3 trường THPT Trần Bình Trọng tại thôn Văn Tứ Tây, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà.
Cảnh nhà của 4 người (Ảnh: PLO)
Cả gia đình 4 người sống trong ngôi nhà lợp tôn cũ kĩ do ông bà ngoại để lại, cứ mưa là dột…
Theo đó, ông Nguyễn Quang Vinh (60 tuổi, bố của 2 em) bị khuyết tật bẩm sinh, trước làm nghề cắt tóc. Sau này phát hiện bệnh u não, phải mổ nên sức khoẻ giảm sút nghiêm trọng. Cách đây 10 năm lại bị tai biến, liệt nửa người bên phải, tháng nào cũng phải mua thuốc điều trị bệnh u não.
Để có thể bện chổi, ông Vinh treo một tay liệt lên (Ảnh: PLO)
Vợ ông, Nguyễn Thị Kim Huệ cũng chẳng thể làm ăn đâu xa vì phải chăm chồng. Nhìn 2 con càng ngày càng lớn, tuổi ăn học, vợ chồng ông bà bàn tính nuôi heo nái song kết cục lại thất bại, nợ ngân hàng 40 triệu.
Tuy khó khăn, nhưng 2 con học giỏi, chăm ngoan là niềm an ủi của ông bà. Hàng ngày, ông Vinh và vợ nhận chổi đót về đan. Cánh tay bị liệt, gây cản trở được ông Vinh buộc dây, treo cố định rồi một tay và hai chân lần hồi bện chổi.
Thương con, ông Vinh nghẹn ngào: "Đại học là “thuyền lớn, sóng lớn” với nhà này! Rồi còn 40 triệu vay ngân hàng mong sao trả hết và có thể vay tiền cho các con đi học 4 năm".
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.